Tối 8/10, vừa làm về đến nhà, anh Đinh Hồng Long, 44 tuổi, một cán bộ huyện Nghi Xuân (Hà Tình) đã tá hoả khi nhận được một mảnh giấy từ tay một cháu bé hàng xóm với nội dung: Yêu cầu anh nộp 30 triệu đồng vào tài khoản có tên Lê Văn Công, số 0201... của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Nếu không nộp đủ, hoặc con gái của anh sẽ bị tạt axít vào mặt, hoặc nhà anh sẽ bị ném mìn. Cuối bức thư, kẻ tống tiền còn đe doạ, báo với công an cũng chỉ vô ích vì họ có cả chục CMND giả để mở tài khoản.
Tiếp tục những ngày sau đó, anh Long nhận được nhiều cú điện thoại vào di động với lời lẽ tương tự và hối thúc chuyện nộp tiền. Khi anh Long gọi điện lại số đã gọi vào máy anh để đe doạ thì kẻ tống tiền lại yêu cầu không được gọi mà chỉ nhắn tin thôi. Lo sợ tính mạng con gái bất an, sáng 13/10, anh Long đã mang 30 triệu gửi vào tài khoản của kẻ tống tiền.
Song song với việc nộp tiền của anh Long, các trinh sát, công an tỉnh Nghệ An cũng đã tiến hành phá án. Đến 11h 30, ngày 13/10, các trinh sát đã bắt quả tang Lê Văn Toán đang rút 30 triệu từ máy ATM ở ngân hàng Vietcombank Hà Tĩnh. Khám xét người Toán, thu được 1 thẻ ATM, 2 giấy CMND, trong đó có 1 mang tên Lê Văn Công. Bị bắt quả tang, Toán khai nhận: Cậu ta vốn là một giáo viên THCS, đã có vợ và 2 con. Do mê chơi cờ bạc và nên thời gian gần đây, Toán nợ ngân hàng 30 triệu đồng, đến hạn trả nợ nhưng Toán chẳng có tiền để trả nợ, nên cậu ta đã trộm CMND của một đồng nghiệp có tên Lê Văn Công, rồi tự mình ra mở một tài khoản ATM tại ngân hàng Vietcombank rồi chọn anh Đinh Hồng Long, chính nhà anh rể mình để tống tiền vì Toán biết vợ chồng chị gái khá giả, lại rất chiều con gái.
K. Ngọc