![]() |
Vợ chồng ông Sarkozy dắt tay nhau rời bệnh viện. Ảnh: Daylife. |
Vị tổng thống 54 tuổi, rời bệnh viện quân đội Val-de-Grace ở Paris sau khi ở qua đêm tại đó để theo dõi tình trạng sức khỏe. Khi vừa ra khỏi đây, ông Sarkozy bắt tay và tuyên bố với tất cả nhân viên có mặt tại đó: “Tôi khỏe”. Nói rồi, ông quay sang phía vợ và mỉm cười: “Cảm ơn em. Em thật tuyệt vời”. Ngay khi biết tin chồng bị ngã, Carla đi xe tay ga tới nơi và luôn ở bên chồng trong bệnh viện.
Vụ việc ông chủ điện Elysee bị ngất đột ngột trong khi đang tập thể thao buổi sáng dấy lên mối nghi vấn về tình trạng sức khỏe hiện tại của chính trị gia này. Nguồn tin từ cung điện Pháp cho hay, ông Sarkozy sẽ nghỉ ngơi vài ngày và phủ nhận thông tin ông bị ngất là do các vấn đề về tim gây nên.
Những người bạn của tổng thống cho rằng, chế độ ăn kiêng đã khiến sức khỏe của ông giảm sút. Thân hình ông trông thon thả như vợ, cựu người mẫu chuyển nghiệp ca sĩ. Patrick Balkany, một người bạn thân thiết của ông Sarkozy, cho hay: “Tổng thống sẽ phải chú ý nhiều hơn tới sức khỏe, làm việc ít và ăn nhiều. Ở tuổi 54, để có một sức khỏe tốt, ăn kiêng là hợp lý”.
![]() |
Để chồng có vóc dáng bớt nặng nề, Carla đã thuê một huấn luyện viên riêng cho ông Sarkozy. Ảnh: Daylife. |
Lý giải cho việc Sarkozy tuân thủ chế độ ăn kiêng, Patrick cho rằng, bạn mình trông có vẻ hơi nặng nề và không muốn bị tăng cân. Để giúp chồng có dáng người chuẩn, Đệ nhất phu nhân, cựu người mẫu nổi tiếng trên sàn catwalk, đã giới thiệu cho chồng một huấn luyện viên.
Từ khi kết hôn với Carla, những thói quen của người đàn ông này đều thay đổi. Trước đây, Sarkozy nghiện chocolate và thích đi bộ bằng chân trần. Tuy nhiên, huấn luyện viên 26 tuổi đã đưa ra một giáo án đặc biệt giúp ông từ bỏ thói quen xấu và bắt đầu ăn kiêng. Sarkozy bị xem là người ăn mặc lôi thôi và lòe loẹt. Nhờ có bàn tay chăm sóc của Carla, trang phục của ông đã trở nên trang nhã và lịch sự hơn.
Bình Minh