
Isabelle Duterte diện chiếc váy dạ hội màu đỏ lộng lẫy chụp ảnh ở cung điện Malacanang. Ảnh: AsiaWire
Isabelle Duterte, cô cháu gái 18 tuổi của ông Rodrigo Duterte, hồi đầu tháng 12 mời nhiều stylist cũng như các nghệ sĩ trang điểm nổi tiếng của Philippines tới cung điện tổng thống Malacanang để thực hiện bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 18.
Trong bộ ảnh này, Isabelle diện một chiếc váy dạ hội như công chúa Disney, một chiếc váy hình lá màu kem và một bộ váy hoa, tạo dáng ở cung điện. Nhiều cuộc tranh luận chính trị đã nổ ra sau khi những hình ảnh của Isabelle xuất hiện trên mạng xã hội.
Theo Telegraph, nhiều người cáo buộc ông Dutertes khoe khoang sự giàu có, giống cựu tổng thống tai tiếng Ferdinand Marcos. Ông Marcos giữ chức tổng thống Philippines từ năm 1965 đến 1986. Chiếc ghế tổng thống của ông lung lay sau khi bị tố cáo tham nhũng, chuyên quyền, gia đình trị. Ông bị phế truất vào năm 1986 sau khi lộ ra ông đầu tư hàng trăm triệu đô vào Mỹ, khiến dân chúng biểu tình khắp nơi. Vợ ông, bà Imelda, cũng nổi tiếng vì có bộ sưu tập khổng lồ các loại giày dép.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters
Trong bữa tiệc sinh nhật cháu gái 18 tuổi hồi cuối tuần vừa qua, ông Duterte đã bênh vực cháu gái rằng: "Con bé là người thân của tôi. Vì thế chẳng có chuyện gì to tát khi nó chụp ảnh ở Malacanang. Tôi không có mặt ở đó nhưng nếu có thì việc cháu gái chụp ảnh ở cung điện cũng giống như việc các khách tham quan tới đây, rồi chụp ảnh mà thôi".
Những chiếc váy mà Isabelle mặc trong bộ ảnh đều là của các nhà thiết kế hàng đầu, trong đó có Garimon Roferos Couture ở Dubai.
Người dùng mạng tỏ ra đặc biệt tức giận khi Isbelle được phép tạo dáng cạnh con dấu của tổng thống, đồng thời chỉ trích sự tương phản giữa bộ ảnh lộng lẫy với tuyên bố trở thành người tổng thống giản dị của nhân dân của ông Duterte.

Isabelle được các stylist giúp tạo dáng bên trong cung điện tổng thống. Ảnh: AsiaWire
Văn phòng tổng thống khẳng định bộ ảnh của Isabelle không vi phạm bất cứ quy định nào, trong khi phát ngôn viên Harry Roque cho biết hoạt động này không sử dụng tiền thuế của người dân.
Tuy nhiên, cuộc tranh cãi trở nên nghiêm trọng hơn hôm 19/12 khi Liên đoàn Báo chí Quốc gia Philippines cho hay một đài phát thanh ở Davao, quê nhà tổng thống Duterte, vừa nhận được nhiều lời dọa giết sau khi chỉ trích bộ ảnh của Isabelle.