![]() |
Tổng thống Mỹ tâm sự cùng các học sinh tiểu học rằng thường đưa cún Bo đi dạo vào buổi tối. Ảnh: AP. |
Trong lần tiếp đón các em nhỏ một trường tiểu học hôm 17/12, ông Obama rất hóm hỉnh khi trả lời các câu hỏi của chúng về chú cún Bo. Tổng thống Mỹ chia sẻ với các em, ông thường phải dắt chó đi dạo quanh khu vực bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng hàng đêm. Lúc "cao hứng", chú cún Bo sẽ dừng lại và ngồi xuống "giải quyết". "Thỉnh thoảng ta phải theo sau để dọn hậu quả cho Bo vì không muốn nó vương vãi trên cỏ", chính trị gia này cho biết. Vừa dứt lời, đám trẻ nhăn mặt kêu lên: "Eo ơi". Ông Obama quay sang giải thích: "Nếu nuôi chó, các cháu cũng sẽ phải dẫn nó đi dạo và theo sau dọn hậu quả của nó".
![]() |
Khi chuyển tới sống ở Nhà Trắng, Bo mới sáu tháng tuổi. Ảnh: Huffington Post. |
Theo Huffington Post, tháng 4 năm ngoái, Bo chính thức trở thành "Đệ nhất cẩu" sau khi được Thượng nghị sĩ Ted Kennedy phát hiện tại trại nuôi dưỡng giống chó săn Bồ Đào Nha ở bang Texas. Ban đầu Bo có tên là "Niềm hy vọng của Amigo". Sau khi được "tiến cử" vào Nhà Trắng, chú cún này đã gây được ấn tượng với gia đình ông Obama với bộ lông xoăn tít, hai chân trước màu trắng và được đổi tên thành Bo.
Bình Minh