Thế mà giờ chúng ta mỗi ngưòi ở một đất nước khác nhau, giờ em chỉ muốn chạy nhanh về với anh để được bên anh, được anh âu yếm, được nghe anh nói lời yêu thương em, đưọc anh chăm sóc em khi em mệt và nghe anh nghe anh nói với em. Cún ơi! mỗi lần nhớ đến anh, nhớ đến kỷ niêm của chúng mình là lòng em đau như cắt từng khúc,trái tim em thổn thức và cảm giác ngẹn ngào lại dâng trào, lồng ngực em như ép lại và khó thở. Từ lúc ở sân bay khi em đi vào trong và bóng anh đã khuất, và cho đến khi em sang đến đây bước vào căn phòng tuy rằng rất quen thuộc nhưng sao em vẫn cảm thấy lã lẫm cô đơn, trống vắng. Và em đã khóc giọt nưóc mắt đau đớn và tiếc nuối vì em biết em đa thực sự ở rất xa anh. Anh ơi! anh có biết em đa hứa với anh là em sẽ không khóc vì nhớ anh và anh đa nghĩ em làm được , nhưng em lại không can đảm như anh nghĩ, thế vậy mà nhiều đêm em khóc vì nhó anh lúc đó em mới biết em đa không giữ lời hứa của mình.
Nhiều đêm em không ngủ vì em muốn để có nhiều thời gian nghĩ về anh về kỷ niệm của chúng mình, vì em cảm thấy cả ngằy nghĩ về anh không đủ nên em muốn dành cả đêm va dành tất cả thời gian cho anh, em mang clip cua chúngmình ra xem mỗi khi nhớ anh, em xem lại rất nhiều lần và ước gì ngay bây giờ được như trong đó anh a. Em không muốn ngày ngày chúng mình chỉ gặp nhau trên mạng , nói qua điện thoại . thông qua SMS. Mà em muốn nhìn thấy anh trực tiếp được chạm da chạm thịt của anh ma không phải ở webcam, em muốn tình yêu của chúng mình trọn vẹn cả tinh thần va thể xác, em không muốn thiếu một trong hai thứ đó anh a. Nhiều lần anh hỏi em tại sao em yêu anh nhiều thế? Em cũng chẳng biết nửa em chỉ biết em yêu anh rất nhiều, em muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh nếu em co thể làm và hy sinh. Em muốn nói cho cả thế giới này biết chúng mình đang hanh phúc và sống trong một tình yêu đẹp. Em thật hạnh phúc khi có anh , anh đã dành cho em một trái tim yêu chân thành va mãnh liệt, anh luôn nhiệt tình và giư lời hứa với em. Ở anh em tìm được sự ngọt ngào say đắm va anh đem đến cho em một hạnh phúc trọn vẹn.
Cm ơn anh đã cho em biết được tình yêu thực sự là gì và mang đến cho em niềm tin và sức sống, từ ngày có anh cuọc sống của em tươi đẹp hẳn lên. Em biết anh cũng yêu em rất nhiều, cùng nhau cố gắng anh nhe! cuộc sống tương lai của chúng mình sẽ được nhu mình mong ước. Rồi mình sẽ có baby dễ thưong va sẽ có cái tên Tuấn Anh như anh mong muốn.Sau này cho dù bố mẹ gia đình em co phản đối em cũng chỉ yêu mình anh và lấy mình anh thôi vì em muốn tiếp tục cùng anh thực hiện những ước mơ ma mình đã và đang ước. Em yêu anh nhiều lắm và nguyện cả đời này em chỉ làm vợ của anh và anh cùng anh đi hết con đường còn lại cho dù có khó khăn vất vả anh nhé, anh hứa với em là anh cũng vậy. Celine yêu của anh.
Celine Dinh