Vào thời điểm trên, người phụ nữ đang đứng bên đường bầy bán vé số trên xa lộ Hà Nội thì bất ngờ có hai thanh niên đi xe máy tới gần, một tên ngồi phía sau liền nhảy xuống cướp gần 100 tờ vé số (loại 10.000 đồng/tờ) rồi nhảy lên xe bỏ chạy.
![]() |
Tên cướp giật bị quần chúng và dân phòng vây bắt. |
Đúng lúc này, hai thanh niên đi đường phát hiện liền đuổi theo xe hai tên cướp, ép sát làm tên ngồi phía sau ngã lao xuống bờ cỏ ven đường rồi bỏ trốn nhưng bị người dân cùng lực lượng dân phòng đang đi tuần tra bao vây tóm gọn.
Tên cướp còn lại thấy đồng bọn bị ngã liền rồ ga phóng về phía hướng cầu Sài Gòn nhưng cũng bị người dân đi đường đuổi theo. Cú rượt đuổi hơn 1km thì tên cướp này cũng bị tóm gọn.
Tại công an phường Thảo Điền, hai tên cướp khai nhận là Lê Phụng Đức (29 tuổi, quê Cần Thơ, sống lang thang tại khu vực cầu Chà Và quận 8, TP HCM), tên còn lại là Tuấn (chưa rõ lý lịch). Giữa Đức và Tuấn mới quen biết nhau qua một số lần chích ma túy tại khi vực cầu Chà Và rồi bàn nhau đi cướp.
Ngoài ra tên Đức còn khai nhận có một người thường đến khu vực cầu Chà Và để “đặt” mua lại vé số mà bọn chúng cướp được với giá 8.000 đồng/tờ. Trong lúc công an lấy lời khai, hai tên cướp lên cơn nghiện vật vã, la hét.
Vụ việc đang được công an quận 2, TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra xử lý.
H. An