Sau một ngày gây ra vụ cướp táo tợn trên phố, ngày 26/10, Nguyễn Mạnh Linh (quê Điện Biên) và Trần Hoàng Vũ (ở phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm) đã bị cảnh sát bắt giữ.
Trước đó, anh Vũ Hồng Tú (27 tuổi, ở quận Ba Đình) đến cảnh sát trình báo chiều 25/10, khi đang đứng đón khách tại khu vực cổng trường ĐH Thủy lợi, có 2 thanh niên đến thuê về sân vận động Mỹ Đình (huyện Từ Liêm) với giá 70.000 đồng.
Đến nơi, một thanh niên đi vào một công ty gần đó. Chừng 5 phút sau, anh ta quay ra đề nghị chở tiếp về làng Nhân Mỹ, Mỹ Đình. Thấy hai thanh niên có nhiều biểu hiện đáng ngờ, anh Tú từ chối không chở tiếp, yêu cầu họ trả tiền.
![]() |
Ba tên trộm, cướp xe máy bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.Q |
Tuy nhiên, họ yêu cầu anh Tú chở ra đường Lê Đức Thọ để tiện thuê xe ôm khác. Khi anh Tú vừa quay đầu xe, bất ngờ một thanh niên dao nhọn cứa vào cổ.
Do đã cảnh giác từ trước nên anh Tú gạt nhanh tay đối tượng rồi nhảy ra khỏi xe chạy về phía trước. Hai thanh niên liền cướp chiếc xe máy Wave rồi tẩu thoát.
Ngày 26/10, Công an huyện Từ Liêm đã bắt giữ được Linh và Vũ. Tại cơ quan điều tra, chúng khai nhận quen nhau qua mạng, và đã bàn với nhau để đi cướp. Sau khi cướp xe máy của anh Tú, Linh dùng xe chở Trần Văn Cường (quận Hoàng Mai) đi trộm xe máy trên phố Lĩnh Nam.
Cơ quan điều đã bắt Cường về hành vi trộm cắp tài sản và đang mở rộng điều tra.
Nguyên Anh