Năm 34 tuổi, tôi độc thân và cũng không có ý định kết hôn bởi cuộc sống của tôi vốn đang rất tự do, thoải mái về tài chính. Tôi làm hướng dẫn viên du lịch, ngoài ra cũng đầu tư mở cửa hàng trà sữa cùng một người bạn. Nhờ vậy, tôi đã mua được một căn chung cư ở TP HCM. Thời điểm đó, tôi quen với người bạn là bố của con trai tôi bây giờ, cậu ấy kém tôi hai tuổi, là hướng dẫn viên của công ty khác. Chúng tôi thường gặp nhau khi đi làm, cậu ấy vui tính, sáng sủa, trắng trẻo và cũng rất galant khiến tôi có thiện cảm ngay từ đầu. Tuy nhiên, chúng tôi quyết định chỉ là bạn bởi cậu ấy là gay.
Giai đoạn đó, tôi gặp khủng hoảng vì chuyện lấy chồng, sinh con, tôi chịu nhiều sức ép từ phía gia đình, rằng nếu tôi không lấy chồng thì sẽ cô đơn khi về già. Mỗi tối, sau khi tan làm, tôi lại gọi cậu bạn đi nhậu, đi pub uống rượu rồi tâm sự nhiều điều. Một hôm, cậu ấy ngỏ ý muốn cho tôi đứa con, cậu nói rằng mình là gay nên cũng muốn tìm một ai đó để sinh con cho mình, vừa hay tôi đang rất cần một đứa trẻ chứ không muốn lấy chồng. Sau hai ngày về suy nghĩ, tôi chấp nhận lời đề nghị ấy.
Hiện tại, em bé của tôi đã hai tuổi. Con rất khôi ngô, hiểu chuyện và có ngoại hình trắng trẻo, đẹp trai như bố. Bé ở với tôi, còn bố bé cứ buổi tối tan làm sẽ đến chơi với con rồi có khi ngủ lại. Chúng tôi không khác gì một gia đình bình thường, hạnh phúc, con có cả tình yêu thương đầy đủ của bố và mẹ. Bố của con tôi cũng làm hợp đồng thỏa thuận chia đôi mọi chi phí chăm sóc, nuôi con tới khi con 18 tuổi.
Gần đây, tôi chợt nhận ra mình có cảm tình với bố của con mình. Chuyện là cậu ấy có bạn trai nhưng không nói với tôi. Ban đầu tôi tưởng cậu ấy chỉ vui chơi qua đường với những người bạn trên app hẹn hò thôi chứ không nghĩ cậu ấy lại nghiêm túc với bạn trai này. Cậu ấy còn dắt bạn trai đến xin phép tôi được đón con đi chơi. Nhìn họ hạnh phúc, tôi cảm thấy không đành.
Tôi đang lao vào tình yêu mù quáng dù biết người ta không có khả năng đáp lại tôi. Tôi phải làm thế nào để thoát ra khỏi cảm giác này? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Hương Nhi
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.