Tôi 27 tuổi, đang làm cho một cơ quan nhà nước, em 26 tuổi, làm kế toán, hai đứa công việc đều ổn định. Nhà tôi kinh tế khá giả, nhà em bố mẹ cũng là công nhân viên nhà nước nên kinh tế ổn định, hai bên gia đình không có gì phải lo về tài chính và nhà cửa. Chúng tôi đều trải qua vài mối tình trước khi đến với nhau, cả hai giờ xác định quen nhau một cách nghiêm túc và nếu được sẽ tiến tới đám cưới. Giờ chúng tôi đang có nhiều mâu thuẫn vì em hay ghen quá. Công việc khiến tôi phải thường đi tiếp khách và nhậu. Em suốt ngày căn vặn tôi, hỏi đi với khách nào, ở đâu, mấy giờ về.
Nhiều khi tôi đang tiếp khách em cũng bắt phải chụp ảnh gửi qua mạng cho em xem. Tôi nhiều lần tức em vì những điều như thế. Tôi giải thích rằng yêu nhau thì phải tin tưởng, em cũng biết nhiều khi đòi hỏi tôi hơi quá nên cũng xin lỗi và hứa sẽ sửa đổi tính, bớt ghen tuông, nhưng được vài hôm đâu lại vào đó. Vừa rồi tôi quá mệt mỏi khi em ghen với cô bạn cùng làm với tôi, trong khi tôi và cô ấy chỉ ngồi uống cà phê bàn bạc công việc. Tôi đã nói lời chia tay sau nhiều lần cãi vã. Em lại khóc lóc, níu kéo, em bảo có yêu tôi nhiều thì mới ghen như thế, và em cảm thấy khó chịu mỗi khi tôi đi cùng ai đó, em cũng muốn không ghen nhưng không thể làm được. Tôi nghe em nói mà thấy thương lắm, nhưng cũng giận vì sao em lại cứ mù quáng như vậy. Tôi phải làm sao đây?
Tuấn
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.