- Có tin rằng, sau "sự cố" với Thuyết, chị cùng một chàng trai ra nước ngoài trốn tránh. Thực hư thế nào?
- Để thư giãn và lấy lại tinh thần sau cú sốc đó, tôi và một người bạn đã đi tham quan một vài nước. Từ khi anh Thuyết bị bắt giam, có rất nhiều người muốn gắn bó với tôi, nhưng tôi chỉ coi họ là bạn bè. Tôi vẫn chung thủy với anh Thuyết.
- Tâm trạng của chị thế nào khi tự mình đứng ra quản lý một nhà hàng lớn?
- Khi chuẩn bị cho nhà hàng hoạt động, tôi thật sự "choáng" trước khối lượng công việc. Nhờ bạn bè giúp đỡ nên mọi việc đã diễn ra trôi chảy. Trước đây, tôi không hề biết những món như ba ba hầm đông trùng hạ thảo, tôm hùm sốt phomat... thế mà bây giờ đọc món vanh vách.
![]() |
Linh Nga, bà chủ của nhà hàng Bách Hỷ Lầu. |
Tôi là người ham làm và muốn thử sức nhiều công việc. Bởi không chỉ để kiếm sống, công việc còn giúp giảm stress. Nghề này giúp tôi tiếp xúc với nhiều người, có thêm kinh nghiệm sống cho chuyên ngành đạo diễn sau này. Có ý kiến cho rằng một diễn viên múa và điện ảnh như tôi không nên làm kinh doanh nhà hàng, song tôi cảm thấy thực sự thích thú.
- Chị còn thời gian dành cho nghệ thuật múa?
- Tôi đã có tám năm học múa. Đó là bộ môn nghệ thuật đầu tiên mà tôi theo đuổi, để lại rất nhiều kỷ niệm khó quên. Không bao giờ tôi từ bỏ nghề này bởi niềm đam mê đã "ăn" vào máu. Nếu được mời lên sân khấu, tôi vẫn sẵn sàng.
- Lịch một ngày làm việc của chị ra sao?
- Buổi sáng và chiều, tôi đều đặn đến lớp học. Tôi đang học năm thứ ba khoa đạo diễn, Đại học Sân khấu Điện ảnh. Còn buổi tối, tôi đến nhà hàng đến 23h mới trở về nhà. Thỉnh thoảng, tôi đi thăm anh Thuyết, động viên anh ấy có thêm niềm tin vào cuộc sống.
- 22 tuổi, chị nghĩ gì về cuộc sống?
- Tôi như già hơn tuổi vì chịu đựng cú shock quá lớn, mà đáng lẽ ở tuổi đó không phải gánh chịu. Tôi đã gồng mình lên để vượt qua nỗi đau, chịu ánh mắt dị nghị của nhiều người. Cuộc đời với tôi không phải là màu hồng như trước nữa. Tôi có những người bạn thân thiết, nhưng lúc đó, họ bỏ mình tôi đơn độc, không có ai để chia sẻ, bấu víu.
- Chị còn ý định đóng phim?
- Một anh bạn đạo diễn lập hãng phim tư nhân đã mời tôi vào một vai diễn song tôi chưa nhận lời. Tôi muốn học xong ngành đạo diễn để tự làm một bộ phim mà mình tâm huyết. Tôi sẽ làm phim về cuộc sống của các diễn viên múa, về những chông gai và cả những cạm bẫy của nghề này.
Mộc Lan thực hiện