Tôi và bạn trai biết nhau qua mai mối. Khi mới yêu, cả hai có rất nhiều điều để chuyện trò, tính cách cũng tương tự nhau. Chúng tôi từng gặp nhau gần như mỗi ngày, tuy nhiên chuyện yêu đương ngày càng nhạt nhẽo. Chúng tôi chỉ quanh đi quẩn lại các trung tâm thương mại hoặc đọc sách, đi dạo, đi cafe nhưng mỗi người một cái điện thoại.
Chúng tôi đã dừng gặp mặt hai tháng nay vì tranh cãi suốt, chủ yếu do khác biệt lối sống và tôi lẫn anh không nhường nhau. Khi chúng tôi thử tách ra, chúng tôi đều không có gì để nói với nhau. Liên lạc với nhau hay không chẳng còn quan trọng. Tuy nhiên, tôi không muốn chia tay bởi bây giờ tìm được người tốt hơn anh ấy chẳng dễ dàng gì. Tôi nên làm gì để cải thiện chuyện tình cảm?
Ly
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.