Tôi và bạn gái cùng làm trong ngành xây dựng, đã quen nhau một năm. Thời mới yêu, mọi chuyện rất suôn sẻ và rất vui, chúng tôi có nhiều đề tài để nói. Tuy nhiên, bây giờ cả ngày hai đứa chỉ biết trò chuyện, chào buổi sáng, tối, hỏi han nhau những điều lặp đi lặp lại như: "Anh/em đang làm gì?", "Anh/em ăn món gì?", "Trong ngày của anh/em đã xảy ra chuyện gì?"... Nói chung cuộc sống có nhịp điệu nhạt nhẽo khiến tôi hơi mất hứng. Chúng tôi nên làm gì để tình cảm đi lên?
Hà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.