Sau những lần tranh cãi, đôi khi anh ấy sẽ xin lỗi tôi, đôi khi tôi sẽ nguôi giận sau vài ngày và làm hòa. Cứ như vậy, chúng tôi xích mích suốt. Ban đầu, khoảng cách giữa chúng tôi khá xa nên cuối tuần mới gặp một hoặc hai lần. Tthông thường gặp nhau thì không gây nhưng những buổi tối ngồi chat hoặc nhắn tin trong tuần thì dễ gây xích mích.
Vì lý do học hành, anh ấy đã dọn vào thành phố, gần nơi tôi ở nhưng chúng tôi vẫn gây nhau hoài. Anh ấy luôn nói với tôi rằng anh chưa có sự nghiệp, khuyên tôi đừng đặt hết niềm tin vào anh. Nếu tôi cảm thấy quen anh mà thiệt thòi thì tôi hãy tự chọn con đường cho mình. Anh ấy chỉ biết học, làm cả ngày lẫn đêm nên thời gian dành cho tôi rất ít và anh ấy cũng chẳng để ý tới việc nói những lời ngọt ngào. Mặc dù mỗi tối có nhắn tin cho tôi để hỏi này nọ nhưng anh rất hay quên những sự việc xảy ra quanh tôi bởi vì anh quá bận rộn.
Tôi đã thử chia tay mấy lần nhưng rồi đều quay lại. Từ khi quen anh, vui vẻ thì ít nhưng bực dọc thì nhiều. Tôi không biết phải làm gì bây giờ? Tôi cảm thấy mình hơi yếu đuối, tôi không thể "chấp nhận" mình buồn quá lâu, tôi không chịu được. Đó là lý do tại sao chia tay rồi, tôi lại quay lại. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Anh là người hiền lành, hoài bão lớn và rất coi trọng sự nghiệp. Xin cảm ơn.
Panda