![]() |
Ông Jon Voight ca ngợi con gái là một người anh hùng trong lòng ông. |
"Với tôi, các bậc làm cha làm mẹ nói riêng hay những người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ nhỏ đều là những người anh hùng bởi nó đòi hỏi rất nhiều công sức. Và khi họ làm với cả niềm vui và tình yêu, thì không có điều gì đẹp đẽ hơn thế", nam diễn viên 69 tuổi phát biểu trên tạp chí Us Weekly trong buổi công chiếu bộ phim Forgetting Sarah Marshall hôm thứ năm tuần trước.
Nói về công việc từ thiện của Jolie, ông thổ lộ: "Tôi nghĩ con bé cực kỳ xuất sắc. Chúa phù hộ cho nó!".
Ông Voight chưa nói chuyện với con gái kể từ năm 2002 sau khi lỡ lời phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng cô con gái có những vấn đề tâm lý trầm trọng cần phải gặp bác sĩ. Ông còn bình luận Jolie là một người bấp bênh và không tự chủ được bản thân.
![]() |
Jolie chơi đùa với con trai Maddox lúc cậu bé mới chập chững biết đi trong công viên. |
Mối quan hệ của họ ngày càng xấu đi khi Jolie tuyên bố Voight đã lừa dối người mẹ quá cố của cô, nữ diễn viên Marcheline Bertrand qua đời đầu 2007 vì bệnh ung thư tử cung.
Tuy nhiên, tuần trước Voight miêu tả việc mang bầu lần thứ hai của con gái là một điều kỳ diệu. "Tôi rất phấn khích và muốn gửi tình yêu của mình tới gia đình con bé. Chúng đang dần có một gia đình lớn hơn, điều ấy thật tuyệt vời!".
Trong buổi phỏng vấn trên tờ Evening Standard của Anh hồi tháng 6/2007, nàng Lara Croft đã hé mở cánh cửa cho mối quan hệ khả quan hơn với cha ruột sau nhiều nỗ lực hàn gắn của ông.
![]() |
Ông Jon Voight gọi việc mang bầu lần thứ hai của con gái là một điều kỳ diệu. |
"Tôi hy vọng mối quan hệ với cha sẽ thân mật và riêng tư hơn trong những ngày sắp tới. Khi kết thúc một ngày, chúng tôi đều cầu chúc những điều tốt lành nhất cho nhau. Tôi và ông sẽ cố gắng trò chuyện và tìm tiếng nói chung theo cách nào đó", "bà Smith" nói.
Nhật Thu