Tôi 25 tuổi, đang đi làm tại một phòng khám đông y. Từ thời sinh viên, do gia cảnh nghèo khó, tôi đã phải đi làm thêm kiếm tiền và chi tiêu rất tằn tiện. Hồi đó, thu, chi gì tôi đều ghi vào một cuốn sổ nhỏ. Thói quen này theo tôi tới bây giờ và cách đó giúp tôi luôn kiểm soát được tiền bạc, không bị phung phí mua những thứ vô bổ.
Nhưng cũng vì cuốn sổ này mà tôi bị bạn gái nghĩ là kẻ keo kiệt. Chẳng là, tuần trước, khi ở phòng trọ của tôi chơi, người yêu thấy tôi ghi chép mấy món vừa mua ở siêu thị vào sổ. Tò mò, cô ấy mở ra xem rồi kêu lên: "Trời ơi, mua hộ em hộp giấy ăn, rồi quà tặng em hôm 20/10 anh cũng ghi cả vào đây à?". Tôi đáp: "Sổ thu chi nên tất nhiên khoản mua nào anh cũng đều ghi lại hết chứ". Cô ấy xem tiếp rồi lại thất thanh: "Anh còn dự trù khoản 'tình phí' một tháng không được quá 2 triệu hả?". "Đúng rồi, khoản gì cũng cần có hạn mức ngân sách chứ", tôi thủng thẳng đáp... Có vậy thôi mà người yêu tôi vùng vằng bỏ về.
Nói thêm rằng, cô ấy đang là sinh viên năm thứ 3, cũng hay vòi tôi đưa đi xem phim, uống trà sữa, mua quần áo nhưng khoản nào thấy hợp lý tôi mới đồng ý chứ không phải lúc nào cũng chiều. Từ hôm xem được cuốn sổ tới nay, cô ấy ra vẻ giận dỗi, bảo rằng mới yêu mà tôi đã tính toán chi ly thì sau này nếu có lấy nhau, về ở cùng chắc rất khó sống. Tôi có giải thích rằng mình ghi chép để nắm rõ đường đi của đồng tiền và dễ kiểm soát, tiết kiệm, tích lũy cho tương lai, gia đình thôi, chứ không phải vì lý do gì, nhưng cô ấy cũng không nghe.
Với người con gái kiểu nông nổi thế này, tôi đang nghĩ, mình có cần cố gắng giải thích và thuyết phục nữa không hay cứ để cô ấy đi tìm những gã trai khác, chi phóng tay đấy nhưng chắc gì tiền đã của họ kiếm ra. Con gái ngày nay thật khó hiểu.
Minh Phúc
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.