Tôi và bạn trai gần như yêu xa vì cách nhau 15 km, một tuần chỉ có thể gặp mặt nhiều nhất khoảng hai lần. Tôi hơi lo anh sẽ gặp cám dỗ. Vì vậy, cách đây khoảng hai tuần, trong lúc cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại, tôi đã mua cho anh hai con gấu bông to - một trắng, một nâu để anh đặt trong xe ôtô. Tôi còn đặt tên cho chúng và mục đích chính tôi mua là để kiểm tra độ chung thủy của bạn trai. Bởi vì chúng rất dễ thương nên nếu có cô gái lạ bước lên xe của anh, tôi nghĩ, nhiều khả năng, cô ta sẽ ôm con gấu và chúng sẽ bị bám mùi của cô ta. Nhưng tôi mong điều này sẽ không bao giờ xảy ra.
Tuy nhiên, hôm qua gặp bạn trai, tôi phát hiện cả hai con gấu đều có mùi nước hoa lạ kèm theo sợi tóc dài màu đỏ mà tôi vốn có tóc đen. Có phải tôi đã bị "cắm sừng" không? Tôi nên làm gì tiếp theo?
Hà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.