Tôi 28 tuổi, chồng hơn 5 tuổi, có 2 con đủ nếp tẻ, kinh tế tạm ổn, có một khoản nợ hơn 300 triệu đồng từ lúc mua nhà. Chồng tôi thường xuyên đi làm về muộn, ít quan tâm vợ con. Chuyện chăn gối của chúng tôi cũng ít vì anh luôn kêu đi làm về mệt, chỉ muốn ngủ, một hai tháng chúng tôi mới gần gũi một lần. Tôi không phải người có nhu cầu cao nhưng cũng muốn được tình cảm với chồng, gần gũi anh nhiều hơn chứ vợ chồng trẻ mà như thế này tôi thấy không ổn.

Ảnh minh họa.
Chẳng bao giờ anh thể hiện những hành động quan tâm tôi, không ôm hôn tôi, ngủ cũng chẳng bao giờ nằm cạnh tôi, toàn cách xa. Cứ về đến nhà là anh lại vùi đầu vào điện thoại hoặc chơi điện tử, có khi vài hôm vợ chồng tôi mới nói chuyện với nhau. Tôi cảm giác chồng không còn tình cảm với mình, anh thờ ơ với mẹ con tôi, cứ nghĩ tôi cần gì thì phải chạy theo anh vậy.
Tôi hỏi anh có thể quan tâm hơn đến gia đình, vợ con không, anh nói tôi đòi hỏi nhiều thế, hàng tháng đã mang tiền về cho rồi còn kêu ca gì nữa. Tôi thấy chênh vênh trong cuộc hôn nhân này, không được chồng yêu thương chăm sóc. Không khí gia đình tôi chẳng lúc nào vui vẻ, tôi cảm giác như mình là mẹ đơn thân nuôi hai đứa con mà không có chồng sống cùng. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi, chân thành cảm ơn.
Diệp
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.