Tôi 45 tuổi, kiếm được khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng. Còn vợ kém tôi 15 tuổi, ở nhà chăm sóc con cái. Vì yêu vợ, không muốn để cô ấy vất vả nên tôi thuê giúp việc theo giờ. Tôi chỉ cần vợ nuôi dạy con tốt và chăm sóc sắc đẹp là đủ. Cô ấy cũng rất biết chăm chút cho bản thân, hay tập yoga, gym và bơi lội. Vì vậy, dù từng sinh nở, vóc dáng của vợ vẫn rất đẹp.
Tuy nhiên, nhu cầu "giường chiếu" của vợ chồng tôi khác nhau. Tôi chỉ có thể đáp ứng cô ấy được khoảng một đến hai lần mỗi tuần, còn bây giờ cô ấy muốn tôi làm "chuyện ấy" khoảng ba đến năm buổi tối trong tuần. Tôi từng chiều cô ấy theo tần suất cô ấy muốn trong suốt một tháng nhưng cơ thể tôi không chịu nổi. Tôi đã thương lượng với vợ về điều này nhưng chưa hoàn toàn yên tâm. Tôi thấy kỹ năng "phòng the" của vợ ngày càng tốt lên và vì cô ấy có nhu cầu cao nên sợ vợ ngoại tình, nhất là khi chỗ tập của vợ có rất nhiều đàn ông trẻ hơn tôi. Tôi nên làm gì để ngăn chặn nguy cơ này?
Thái
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.