Tôi 28 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân, đang nuôi con trai 1,5 tuổi. Tôi có ngoại hình ổn, học vấn, thu nhập tốt với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Tôi chỉ không hài lòng với bản thân là vòng một khiêm tốn, khiến tôi tự ti. Chính vì điều đó mà tôi đã tự hạ thấp bản thân mình và thất bại trong cuộc hôn nhân trước.
Sau ly hôn, tôi cố gắng chấp nhận bản thân, sống vui vẻ cùng con và hướng đến cuộc sống tốt đẹp phía trước. Gần đây, tôi có cảm tình với đồng nghiệp. Tôi thấy anh tốt ở nhiều mặt, hợp với tôi mọi thứ. Nhưng khi anh đề cập tới mối quan hệ xa hơn tôi lại thấy sợ. Tôi lo lắng anh sẽ thất vọng về vòng một nhỏ của mình. Tôi có nên đi phẫu thuật để nâng vòng một không? Mong mọi người góp ý, cho tôi lời khuyên.
Hoài Thanh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.