Tôi 32 tuổi, lấy chồng được 3 năm, có một con trai 2 tuổi rưỡi. Vợ chồng tôi đều có việc làm ổn định, kinh tế không phải lo lắng nhiều. Anh cũng quan tâm vợ con, người ngoài nhìn vào thấy gia định tôi thật hạnh phúc, có điều chỉ tôi biết là chồng rất hay giận dỗi, chuyện bé tí cũng khiến anh giận được. Tôi biết chồng hay giận nên luôn tránh hết sức có thể những chuyện khiến anh không hài lòng nhưng không ăn thua.

Ảnh minh họa.
Vừa rồi có cô bạn thân trong Nam ra chơi, tôi đã nói với anh từ hôm trước là sẽ đi chơi với cô bạn đó, anh đồng ý. Trưa hôm sau anh gọi điện cho tôi hỏi thăm, đi đường ồn tôi không nghe rõ, đến quán ăn tôi lấy điện thoại ra và gọi lại cho anh khi thấy cuộc gọi nhỡ, vậy mà anh giận rồi quát tôi ầm ĩ, cho rằng tôi đi chơi với ai chứ không phải với cô bạn đó. Cả buổi đi chơi đó anh nhắn tin nói tôi không ra gì, không khí của buổi gặp bạn mất vui.
Tối về tôi khéo léo gọi cho cô bạn đó để anh nghe và biết trưa đã đi với cô ấy, cho anh hết nghi ngờ, vậy mà anh vẫn giận dỗi, tối ngủ riêng ngoài phòng khách. Chồng hay giận dỗi quá cũng khiến tình cảm của tôi dành cho anh nhạt đi, tôi phải làm sao với người chồng như thế này? Nhiều lúc mệt mỏi tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng lại thương con. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hằng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.