Người ấy cũng yêu tôi. Vậy mà mẹ người ấy làm cùng cơ quan với tôi. Bà ra sức phản đối tôi, nói xấu tôi với mọi người kể cả không tiếc lời nói tôi là con đĩ và đã quyến rũ con bà ấy.
Vì yêu người ấy, tôi đã không hề xúc phạm gì bà ấy và tôi cũng không nói gì. Nhưng tim tôi thì đau nhói. Chẳng lẽ vì tình yêu mà tôi lại phải chịu sự xỉ nhục vậy sao?
Có thể các bạn cũng như những người đã nói với tôi là không nên yêu một người không bảo vệ được người yêu mình phải không? Tôi cũng sẽ nói thế nếu tôi là người ngoài cuộc.
Bà ấy thật ra cũng đã chịu nhiều đau khổ. Có lẽ bà sợ tôi cướp mất con bà. Nhưng thật sự tôi cũng không hiểu con người bà ấy thế nào nữa. Người ấy đã an ủi tôi rất nhiều nhưng khi về gia đình người ấy lại không nói gì với mẹ mình cả hoặc có thể nói nhưng bà ấy không nghe, để rồi tôi lại bị bà ấy xúc phạm.
Và tôi quyết định sẽ quên người ấy vì nếu có sống cũng sẽ chẳng thể hạnh phúc với gia đình như vậy. Hãy cho tôi những lời khuyên thật đúng đắn các bạn nhé.
Thanh Xuân