Tôi với người yêu quen nhau được 4 năm, thời gian đó rất hạnh phúc và hầu như không có chuyện gì xảy ra. Vì quen nhau lâu, cô ấy muốn tôi về nói chuyện với gia đình nhưng tôi cố chấp không nói. Cô ấy giận tôi và nói lời chia tay. Chúng tôi chia tay nhau được một năm nhưng vì cả hai vẫn còn yêu, còn tình cảm nên đã quay lại. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, trong một năm xa nhau, cô ấy vẫn đợi tôi bằng cách chơi game, rồi quen với một người đã có gia đình. Tôi biết chuyện đã khuyên bảo nhưng cô ấy vẫn giấu tôi nói chuyện thân mật với người đó. Vì quá ghen, quá yêu nên tôi hay bực, nói cô ấy nhiều.
Một ngày, tôi thấy cô ấy chơi game với người đó nhiều quá mà nói chẳng được nên tôi quyết định chia tay. Cô ấy chỉ im lặng và dần dần xa tôi. Cô ấy nói đã thích và yêu người đó rồi. Tim tôi như chết lặng khi nghe những lời ấy, tôi đã khóc, năn nỉ xin quay lại nhưng cô ấy nói muộn rồi. Chia tay được 3 tuần, cô ấy đã ngủ với người ta, tôi nói không sao, sẽ tha thứ hết nhưng tim cô ấy giờ không còn tôi nữa. Có điều yêu người khác như thế mà cô ấy vẫn muốn tôi ở bên cạnh vì cần tôi. Tôi thật sự không biết phải làm sao vì còn yêu cô ấy rất nhiều. Mong mọi người cho tôi ý kiến, phải làm sao đây?
Thịnh
* Gửi tâm sự tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.