Tôi là thanh niên 28 tuổi, vài năm nay không yêu ai, chia tay với mấy cô trước vì ngày đó trẻ con, chưa nghĩ nhiều. Gần đây, tôi thích cô gái bằng tuổi, xin nói rõ hơn cô ấy thuộc mẫu người phụ nữ truyền thống, cả hai khá hợp về tư tưởng, nhân cách và suy nghĩ. Tôi thấy mình thua cô ấy về nhiều mặt.

Ảnh minh họa.
Tôi cảm nhận cô ấy cũng thích mình nhưng tin nhắn giữa hai người chỉ là hỏi thăm xã giao. Chúng tôi chỉ quen nhau qua mạng, chưa gặp bao giờ. Tôi muốn tặng quà qua bưu điện trước rồi vài lần mới gặp mặt trực tiếp vì bản thân nhát gái. Tôi chỉ sợ bị từ chối vì không biết cô ấy có thích ai chưa. Tuổi tôi đã phù hợp để lập gia đình, tôi muốn tiến xa hơn nhưng không biết phải làm sao. Tôi chán bản thân, mong được các bạn chỉ giúp cách tự tin.
Thái
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.