Sáu năm trước, tôi có quan hệ với một phụ nữ đã có chồng, lớn hơn tôi tám tuổi. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy yêu cô ấy. Khoảng một năm sau đó, cô ấy nhắn với tôi rằng đã có bầu với chồng mà cách đó một tháng là lần tôi và cô ấy quan hệ tình dục không dùng bao cao su.
Vì vài lý do, tôi rời nơi đó để tu nghiệp tại Pháp và quay trở lại sau 5 năm. Tôi biết cô ấy đã sinh con và em bé giờ khoảng bốn tuổi. Tôi và cô ấy cũng không còn liên lạc. Tuy nhiên, tôi vẫn lưu số của cô ấy, biết Zalo của cô ấy và thấy hình ảnh đứa bé. Tôi cố quên đi mọi thứ về cô ấy và đứa bé nhưng không thể. Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên xét nghiệm ADN và đòi con nếu đứa bé thực sự là con tôi?
Trung
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.