Riedl có tình cảm đặc biệt đối với VN. |
- Chúc mừng ông vừa nhận được phần thưởng xứng đáng nhờ dẫn dắt đội tuyển VN thi đấu rất ấn tượng tại SEA Games vừa qua. Xin ông cho biết về tình hình sức khỏe, công việc của ông và bà Jolanda hiện nay ra sao?
- Tôi cảm thấy rất vinh dự với phần thưởng đặc biệt này. Tôi và Jolanda vẫn khỏe. Về phần mình, gần đây tôi có nhận được một số lời mời từ phía Việt Nam và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.
- Ông đã có quyết định gì cho tương lai "hậu Palestine"?
- Cho đến thời điểm này, mọi việc vẫn ở bước khởi đầu. Tôi sẽ có quyết định cuối cùng sau khi tiến hành thương lượng với tất cả các CLB. Nhưng nếu có thể, tôi vẫn mong muốn được dẫn dắt đội tuyển bóng đá VN trong thời gian tới.
Không hiểu sao mỗi khi nghĩ về VN, thỉnh thoảng tôi có cảm giác bồn chồn, khắc khoải của một kẻ... xa quê nhà. Tôi luôn cảm nhận rất rõ những tình cảm thân thiện mà người dân VN đã ưu ái dành cho tôi. Vì vậy, thật lòng mà nói tôi đang rất muốn quay lại VN.
- Điều gì làm ông hạnh phúc nhất khi nghĩ về VN?
- Cảm tình của người hâm mộ. Tôi không cần những bó hoa, cốc bia chúc mừng. Chỉ cần nghe có ai đó gọi tên tôi trong đám đông thì tôi đã cảm thấy mình rất hạnh phúc.
- Còn điều gì làm ông buồn nhất?
- Đó là buổi sáng trước khi trở về Áo. Tôi đã cùng Jolanda dạo qua các nẻo đường và quán ăn để từ biệt mọi người. Lúc đó, Jolanda nắm tay tôi thật chặt. Chỉ có vợ tôi mới hiểu hết nỗi lòng tôi lúc ấy. SEA Games 22 là một ký ức buồn của tôi, chưa bao giờ VN đến gần đến ngôi vô địch như lúc đó, nhưng đáng tiếc chúng ta đã không thể vượt qua Thái Lan.
- Nếu quay trở lại VN, ông bà dự định sẽ làm gì đầu tiên?
- Khi còn ở VN, chúng tôi đã từng liên hệ mua một căn hộ gần bãi biển Nha Trang nhưng lúc đó luật đất đai ở VN chưa cho phép. Lần này, nếu quay lại VN và trong điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ tiến hành mua một căn hộ ở đó. Jolanda rất thích cùng tôi tắm biển và ăn hải sản ở bãi biển Nha Trang.