Tôi 29 tuổi, khoảng 10 năm về trước, tôi tình cờ quen một người có cùng ngày, tháng sinh giống mình. Tôi và cô ấy cứ thế tiếp xúc trò chuyện, trải qua bao nhiêu chông gai, vui buồn sóng gió. Tuy quen biết và đồng hành cùng nhau trong khoảng thời gian dài như vậy nhưng tình cảm chưa có gì xác định vì cô ấy từng nói chỉ xem tôi như một người đặc biệt thôi, còn đó không phải tình yêu. Tôi biết điều này vì những gì cô ấy dành cho mình không phải là 2 người yêu nhau dành cho nhau. Cô ấy chưa bao giờ biết cảm xúc của tôi như thế nào.
Thời gian gần đây, cô ấy có ý định lập gia đình và sẽ làm đám cưới trong nay mai. Tôi thương cô ấy rất nhiều, muốn cô ấy được hạnh phúc nhưng không kìm nén cảm xúc và lý trí của mình được. Tôi muốn gặp cô ấy nhưng đắn đo nhiều thứ, sợ một lúc nào đó tôi sẽ thổ lộ lòng mình. Tôi thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Dũng
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.