Nhiều lần tôi tham gia chia sẻ với các bài báo nhưng giờ lại đến lượt mình, tôi mong các bạn cho tôi lời khuyên. Tôi xây dựng gia đình được 2 năm và sinh một cháu trai bụ bẫm. Hiện giờ, hai vợ chồng tôi vẫn đang thuê nhà vì chưa có đủ kinh tế mua nhà.
Vợ chồng tôi lên kế hoạch cho cháu lớn vào lớp 1 mới sinh em bé nhưng gần đây, vợ chồng tôi gần gũi nhau đều không dùng biện pháp tránh thai. Anh bảo không thích dùng. Và thế là tháng này tôi bị chậm kinh. Tôi đi mua que thử thai về kiểm tra thì que báo 2 vạch. Tôi đã có thai.
Bây giờ, tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Chỉ vì một phút sung sướng của anh mà... Tôi bàn với chồng đi phá thai vì sinh con lúc này thì rất vất vả. Nhưng đến bệnh viện phá thai thì tôi thương con lắm. Tôi đang rất rối và kính mong bạn đọc cho tôi một lời khuyên chân thành.
Hoa86
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây.