Em 27 tuổi, cưới chồng được gần hai năm rồi, chồng hơn em hơn chục tuổi. Anh ấy là người từng trải, chững chạc rất có trách nhiệm với gia đình nhưng cũng rất khó tính và gia trưởng. Em và chồng biết nhau qua một người bạn, tuy cưới nhau gần hai năm nhưng thời gian vợ chồng em bên cạnh nhau rất ít, chỉ vài tuần trong hai lần anh về nước. Hằng ngày chúng em nói chuyện với nhau trên mạng. Tuy chúng em chênh lệch tuổi tác cũng có những suy nghĩ không hợp nhau nhưng sau mỗi lần cãi nhau chúng em vẫn yêu thương nhau, em yêu anh ấy là vì anh ấy tốt với em và gia đình em, hay chọc em làm cho em vui và em rất cần có một người chồng như anh ấy chứ không phải vì vật chất.
Tính em trẻ con và hay giận hờn anh ấy, em cũng rất hay ghen vì trước đây người phụ nữ sống cùng anh đã gây tổn thương em nên bây giờ em rất sợ mất anh một lần nữa. Trước đây trong thời gian tìm hiểu em, anh chưa cắt đứt với chị ấy, nên khi biết chuyện chị ấy đã gọi điện và sỉ nhục em. Thật tình bây giờ nhớ lại trong lòng em vẫn còn rất khó chịu nên bây giờ mỗi khi chồng em đi với đám bạn cũ (trong đó có chị ấy) là em rất sợ. Em tin chồng nhưng cái cảm giác đó không thể nào quên được.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Bây giờ chồng rất yêu thương và không làm gì có lỗi với em, nhưng tính em hay ghen nên luôn gọi cho chồng lúc anh gặp bạn bè. Điều này làm cho anh rất bực, vì chồng em rất trọng sĩ diện. Em không có bạn bè, cũng không có niềm vui khác nào ngoài chồng cả cho nên luôn muốn nói chuyện với chồng mọi lúc vì vậy nên mỗi khi chúng em cãi nhau toàn là vì chuyện em hay gọi điên. Trước khi lấy anh, em cũng có bạn, em cũng hay về ngoại chơi lúc buồn nhưng khi lấy anh ấy rồi em không đi đâu hết vì em nghĩ mình đã lấy chồng rồi và biết chồng em cũng không thích nên em suốt ngày ở nhà chờ đợi điện thoại của chồng.
Vừa rồi sinh nhật em, không có hoa cũng không có thiệp, em hiểu vì chúng em ở quá xa, em nhắc chồng mới nhớ và khi nhậu về anh say không gọi điện, em giận anh, trách hờn thì bị anh mắng và nói là: "Anh rất chán em, sai lầm của anh là cưới em, chồng già vợ trẻ nên anh chịu thiệt thòi đủ thứ", anh còn kêu em suy nghĩ lại đi, còn trẻ tìm ai giàu có mà lấy làm chồng. Anh ấy mệt mỏi lắm rồi. Em rất buồn và rất sợ phải mất anh, đã có lần em tự tử vì anh cũng muốn bỏ em, thật lòng em không muốn mất anh, em cũng không thể sống nếu không có anh ấy vì chúng em đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới được như hôm nay.
Nếu vợ chồng em ở gần bên nhau thì mọi việc sẽ được giải quyết còn bây giờ chúng em ở xa nhau đến nửa trái đất. Mỗi lúc như bây giờ em không biết phải làm sao vì anh không nghe bất cứ lời nói nào của em, anh xem thường em. Vợ có gọi anh không nghe máy và khóa máy. Tính chồng em rất cố chấp không bao giờ nghe ai hết, em buồn lắm và không muốn mất anh. Thực sự em rất muốn làm một người vợ hoàn hảo trong mắt anh. Hãy cho em một lời khuyên em nên làm gì và phải làm sao để là một người vợ tốt đối với chồng em. Em cám ơn nhiều lắm!
Bích
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.