Tôi từng có một đời chồng. Anh không may qua đời vì một tai nạn giao thông. Sau khoảng năm năm anh mất, tôi mới đi bước nữa. Chồng mới rất quan tâm tôi, còn tận tình khuyên nhủ tôi phải sống thật tốt. Anh cũng hay quan tâm ba mẹ tôi lẫn các anh chị em tôi.
Tuy nhiên, sau năm đầu hôn nhân, anh hay nói chuyện theo kiểu khó nghe, cộc cằn và thô lỗ. Anh còn bảo tôi: "Cô tiếp tục cằn nhằn thì sẽ khắc chết chồng đấy có biết không?". Nghe câu nói đó, tất cả ký ức về cái chết của chồng cũ lại ùa về, khiến tôi đứng hình. Tôi không thể ngờ anh ta lại có thể nói như vậy. Bây giờ tôi rất muốn ly hôn nhưng anh ta níu kéo và còn khiến cả nhà tôi xin xỏ thay cho anh ta. Tôi nên làm gì đây?
Huyền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.