>> Viết về chuyện mẹ chồng, nàng dâu trong đám cưới
Tôi và anh còn rất trẻ, lại mới yêu nhau chưa bao lâu nên hai đứa chưa xác định chuyện gì xa xôi cả. Tôi vẫn còn muốn vui chơi thêm vài năm nữa, anh thì chưa có công việc ổn định. Sau khi ra trường, tôi giục anh đi làm nhưng anh cứ chần chừ mãi và giờ vẫn ở nhà bố mẹ nuôi.
Tôi thì đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học và chưa xác định sẽ đi làm ở đâu. Nhưng đợt Tết vừa rồi, mẹ anh bảo cuối năm nay đẹp, nên làm đám cưới. Nghĩ bà có ý tốt, lại là mẹ chồng tương lai, tôi cũng không cãi lại. Thế là sau Tết, tôi và anh bắt tay vào chuẩn bị làm đám cưới.
Nhà tôi thuộc diện khá giả, bố có công ty riêng còn mẹ ở nhà nội trợ. Nhà anh cả hai bố mẹ đều đã về hưu, sống bằng lương hưu nên cũng không dư giả lắm, lại còn phải nuôi thêm anh nữa. Tuy vậy, anh là con một nên được chiều lắm. Sau này lấy nhau rồi, tôi sẽ phải về ở chung chứ không được ra ngoài sống riêng.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Từ ngày bắt đầu công cuộc chuẩn bị đám cưới là tôi phải chịu không biết bao nhiêu áp lực. Mẹ chồng cứ hơi chút lại gọi điện mắng mỏ tôi không tiếc lời vì những việc không đâu. Nào là ảnh cưới xấu thế, làm gì có ai chụp kiểu đấy bao giờ, dù bạn tôi khen hết lời. Nào là phải chọn áo vest chú rể rộng ra chứ, mặc thế thì gầy lắm... Bà ý kiến mọi chuyện và dùng mọi lời nói khó nghe nhất dành cho tôi, như thể tôi là một đứa vô dụng.
Trước khi bàn chuyện đám cưới, mẹ chồng tương lai rất tốt với tôi. Bà thậm chí còn mua quà tặng dịp sinh nhật tôi. Nghĩ mẹ chồng như thế thật may mắn cho tôi nên khi bà đề nghị làm đám cưới, tôi không mấy do dự, dù anh vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định. Nhưng khi xảy ra chuyện giữa tôi và mẹ chồng, anh không lên tiếng bênh vực tôi mà răm rắp nghe theo lời mẹ. Tôi cảm thấy buồn tủi và cho rằng sau này có lấy nhau về, anh sẽ không bảo vệ được mình.
Những chuyện như thế xảy ra liên tiếp nên mới mấy tháng thôi mà tôi đã nghĩ đến chuyện hủy đám cưới. Tôi sẽ rất buồn khi phải chia tay anh, nhưng sống với mẹ chồng như thế quả là cực hình, nhất là khi chồng không đứng ra bênh vực mình. Tôi cũng không thể nói chuyện này cho bố mẹ được, họ sẽ buồn và lo cho tôi lắm. Tôi nên làm thế nào đây?
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
T.H.N