Tôi yêu thầm Chi 7 năm nhưng không dám nói vì cô ấy đã có bạn trai. Tôi không buông bỏ được mối tình đơn phương nhưng cũng đã trải qua vài mối tình. Cuối cùng, tôi quyết định cưới cô gái mà bố mẹ ưng ý nhất. Gia đình hai bên đã gặp mặt, định ngày xong xuôi. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho đám cưới.
Nhưng tuần trước, tôi nghe tin Chi đã chia tay bạn trai lâu năm. Hiện, cô ấy đang một mình. Tôi rối bời vì trong thâm tâm, tôi muốn chia tay vợ sắp cưới để theo đuổi Chi. Nhưng mặt khác, tôi cảm thấy như vậy là không phải với vợ sắp cưới. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Hoàn
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.