Chị tôi là người sống có tình nghĩa nhưng quá nhu nhược trước chồng. Ngày trước khi hai người chưa cưới, mẹ của tôi đã can chị không nên lấy người chồng này: "Mặt thằng này sát tận xương, tính rất ghê gớm, con đừng lấy", nhưng chị lại không nghe, quyết lấy bằng được. "Sướng con hưởng, khổ con chịu", đó là câu mà chị buông ra với mẹ em khi bà cố ngăn cản quyết liệt nhưng không thành công.
Sau khi lấy rồi, quả thật mẹ tôi nói không sai. Anh rể cực kỳ gia trưởng, tát chị tôi khi chị không nghe lời (mặc dù chị là người sống tốt, nhân ái). Việc này chị không dám kể với người nhà bên ngoại, âm thầm chịu đựng, việc chỉ bị phát hiện khi người giúp việc kể với mẹ tôi. Bà giận sôi người, gặng hỏi con gái thì chị lại can, không muốn bà dạy dỗ chồng chị một trận. Đó là việc tiêu biểu, còn rất nhiều chuyện, như có lần anh rể dám chửi tục với tôi mặc dù tôi không hề sai, đến nhà vợ thì nằm trên giường của mẹ vợ...

Ảnh minh họa.
Chị tôi vẫn một mực cam chịu, ngăn người nhà đừng làm gì anh ấy. Ngay cả việc nhà cũng vậy, anh ta chẳng thèm làm gì từ việc rửa bát hay quét nhà, đi làm về là chỉ nằm trên giường lướt mạng, ăn bát cơm cũng kêu vợ ra xới, hay đến lau dọn bàn thờ anh ta cũng để mặc cho chị, thế mà lúc đi nói với người ngoài anh ta kêu là mình chăm vợ khỏe, vợ tốt.
Giờ anh ta dở chứng, bắt chị sinh thêm con thứ ba dù trước đó anh ta tuyên bố chỉ hai đứa là thôi. Ai có con nhỏ chắc biết chuyện chăm con đàn ông sao mà làm được, từ ngày sinh đứa thứ nhất đến giờ toàn chị tôi phải gồng gánh, nhà nội thì dưới quê, lại đông cháu nên bà nội cũng ít ra, thành thử có nhờ vả thì chị toàn bấu víu vào nhà ngoại thôi. Chăm hai đứa nhỏ đã khiến chị không có thời gian mà chăm sóc sức khỏe bản thân thì ba đứa thử hỏi chị phải làm thế nào. Có thêm con thêm cháu ai chẳng muốn nhưng tôi cũng rất lo cho sức khỏe của chị. Xin mọi người giúp tôi làm sao để chị lắng nghe lời khuyên của mẹ, để chị có quan điểm, lập trường trước người chồng quá gia trưởng này.
Huyền
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.