Tôi 23 tuổi, đang yêu cô gái hơn một tuổi. Sau khi yêu một thời gian, cô ấy thừa nhận đã có con với người yêu trước, giờ bé được một tuổi. Cô ấy kể rằng sau khi sinh xong, bác sĩ nói cô ấy bị bệnh tim, sẽ phải sống cả đời nhờ thuốc. Tôi nghe xong lại càng thương cô ấy hơn, thấy cô ấy thật cô đơn khi bị người cũ bỏ rơi rồi giờ phải nuôi con một mình vất vả, lại bệnh tật nữa.
Tôi đang rất rối, không biết nên làm gì, cũng muốn cưới để cô ấy được làm cô dâu. Tôi cảm nhận được cô ấy cũng dành tình cảm cho tôi rất nhiều, mong các bạn cho tôi lời khuyên, nên làm gì đây? Chân thành cảm ơn.
Hiển
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.