Tôi 22 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, làm việc trong một ngân hàng, thu nhập khoảng 7 triệu/tháng. Tôi làm trong bộ phân vận hành nên không được thêm các khoản phụ nào. Ngoài ra, tôi đi làm thêm gia sư để cải thiện thu nhập. Giờ bạn gái tôi muốn cưới. Cô ấy hơn tôi một tuổi, hai đứa yêu nhau từ năm nhất đại học, giờ mới ra trường và đi làm như tôi, lương cũng tầm 7 triệu/tháng. Mẹ cô ấy nói năm sau không được tuổi nên muốn tiến hành cưới luôn trong năm nay. Thêm nữa, cô ấy cũng muốn lo cho em gái mình ra Hà Nội học đại học. Nếu chúng tôi cưới luôn thì em cô ấy ra học sẽ không mất tiền thuê trọ, tôi ở Hà Nội nên đã có sẵn nhà rồi.

Ảnh minh họa.
Tôi chưa muốn cưới vì lý do sau: Thứ nhất, tôi thấy mình còn chưa đủ chững chạc để chèo lái con thuyền gia đình. Thứ hai là thu nhập của tôi chưa cao, muốn cố gắng phấn đấu thêm một, hai năm nữa để có vị trí cao hơn trong công việc, khi đó có thu nhập ổn định thì cưới vợ mới yên tâm được. Thứ ba, cô ấy chưa biết cách chi tiêu hợp lý, hơn tôi một tuổi nhưng cô ấy trẻ con lắm.
Còn việc cô ấy muốn nuôi em gái ăn học thì hàng tháng tôi vẫn hỗ trợ hai chị em mình thường. Tính tôi đơn giản, ngoài khoản tiền tích góp tiết kiệm hàng tháng, tôi vẫn đóng tiền sinh hoạt đều cho bố mẹ, bản thân không tiêu gì nhiều. Tôi hiểu và thông cảm cho cô ấy, có điều muốn một hai năm nữa chúng tôi mới đám cưới mà cô ấy không chịu, cứ nói không thể đợi được, năm nay không cưới thì chia tay. Tôi phải làm như thế nào đây?
Duy
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.