Vợ chồng tôi đã kết hôn 5 năm, có hai con trai. Chồng tôi là nhân viên của công ty nhà nước, có thu nhập 10 triệu đồng mỗi tháng, chỉ đủ cho một mình anh chi tiêu. Còn tôi có lương 20 triệu đồng/tháng, trở thành trụ cột kinh tế chính.
Năm vừa qua, chồng đầu tư làm ăn nhưng thất bại nên tôi phải gồng gánh nợ cùng anh, khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi thuyết phục chồng làm thêm để kiếm tiền nhưng anh không chịu, lần nào nói chuyện cũng thành cãi nhau. Tôi không biết mình nên làm gì đây?
Hảo Thơm
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.