Vợ tôi 40 tuổi, là típ phụ nữ hiện đại, biết cách chăm sóc bản thân. Cô ấy làm ở tổ chức nước ngoài, khá bận rộn nhưng vẫn cơm nước đầy đủ cho tôi và hai con (13 tuổi và 7 tuổi). Tôi rất tự hào về vợ nhưng gần đây, cô ấy bị ám ảnh cân nặng và ăn uống healthy khiến ba bố con tôi mệt mỏi.
Khoảng một năm trở lại đây, cô ấy thích tìm hiểu về các chế độ ăn lành mạnh, thử qua rất nhiều phương pháp từ uống nước thải độc, keto, nhịn ăn gián đoạn tới ăn uống healthy. Mỗi lần vợ theo một chế độ nào đó, bố con tôi cũng phải theo. Vợ nói rằng muốn tốt cho sức khỏe của cả nhà chứ không phải riêng mình cô ấy. Vợ tôi vứt hết mỳ gói, nước ngọt có ga, bia, các loại thức ăn vặt bố con tôi thích như bim bim, thịt bò khô, bánh ngọt... Thay vào đó, cô ấy bắt cả nhà phải ăn ngũ cốc, cơm gạo lứt, sữa hạt, thịt ức gà, thịt bò.
Dù biết nó tốt cho sức khỏe và cũng cố gắng chiều vợ, tôi vẫn không thể nào quen được những món ăn này. Thêm vào đó, hai con tôi đều đang tuổi ăn tuổi lớn, nếu cứ áp dụng những chế độ ăn giảm đường, giảm đạm như vậy, các con cũng sẽ bị thiếu chất. Bằng chứng là lúc nào các con tôi cũng như chết đói. Mỗi lần tôi đón chúng đi học về, ba bố con lại tạt vào ăn hàng, hôm thì ăn ốc, hôm ghé quán phở, bún lót dạ rồi mới về ăn đồ healthy của mẹ.
Vợ không hài lòng với cân nặng hiện tại dù tôi động viên và khen cô ấy đã rất khỏe đẹp rồi. Cô ấy đặt mục tiêu xuống còn 47 kg. Tôi không hiểu điều gì khiến cô ấy ám ảnh về cân nặng và sức khỏe đến thế. Tôi chỉ ước cô ấy trở lại như trước kia, chăm lo cho bố con tôi hai bữa một ngày đa dạng món ăn và thi thoảng, cả nhà lại được đi ăn vặt. Tôi nên làm thế nào với vợ đây?
Đạt
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.