Tôi lấy chồng được hơn hai năm và ở riêng, cách nhà bố mẹ chồng khoảng hai km. Thời yêu nhau, bố mẹ chồng rất yêu quý và ủng hộ tôi. Tuy nhiên, khi về chung nhà, do tôi không khéo léo, trong cuộc sống có nhiều va chạm nên tôi không được lòng bố chồng và mới đây vợ chồng tôi đã phải chuyển ra ngoài sống.
Bố chồng tôi là người gia trưởng, tính đồng bóng, ưa nịnh, vì thế mẹ chồng tôi luôn phải nhún nhường, chiều chuộng ông. Chồng tôi gần 40 tuổi nhưng chưa cãi lời bố bao giờ. Muốn người khác đối xử với mình như vậy nhưng ông lại cục cằn, ích kỷ với người trong nhà. Ông hay sai bảo mẹ chồng như người giúp việc, ăn xong chỉ ngồi một chỗ rồi "chỉ tay 5 ngón". Ông còn có tật nói xấu người khác, ngồi với con này thì nói xấu con còn lại. Và có lẽ kinh khủng nhất là ông sẵn sàng xuống tay, đánh vợ con khi họ làm trái ý ông. Suốt hai năm chung sống cùng bố mẹ chồng, tôi nhiều lần bị ông sỉ nhục, gọi "mày - tao", chửi cả tôi và bố mẹ tôi nhưng tôi đều vì chồng mà nín nhịn.
Thử hỏi với một người từng đối xử với mình như vậy, có ai còn nói ngọt, nịnh bợ hay quà cáp được nữa hay không? Từ ngày chúng tôi chuyển ra ngoài, mẹ chồng ở giữa muốn kết nối bố chồng với chúng tôi nên sẵn sàng nói dối, giả vờ là vợ chồng tôi gọi điện hỏi thăm. Năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật bố chồng, mẹ chồng lại nhắn tin nhắc tôi gọi điện chúc mừng ông. Nhiều lần, bà tự mua dầu gội, sữa tắm, nước hoa, đem bọc đẹp đẽ tặng ông rồi nói là con dâu đi công tác về tặng. Bà dặn tôi làm vậy để lấy lòng ông cho cuộc sống yên ổn.
Tôi vừa thương mẹ chồng nhưng cũng phát ngán với bà. Tôi cũng không thể chấp nhận được việc mình không làm, quà mình không mua, lời mình không nói nhưng vẫn phải giả vờ là mình làm cho bố chồng vui. Nếu trong nhà không ai nói cho bố chồng biết ông là người ích kỷ thì ông sẽ mãi mãi như thế. Tôi muốn công khai làm trái ý của ông một lần để ông biết người khác không thể chiều theo ý mình như vậy. Vợ chồng tôi cũng phải có cuộc sống riêng, con cái, cơm áo gạo tiền đã đủ áp lực lắm rồi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Phương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.