Tôi là nữ sinh viên năm thứ hai của một đại học lớn ở TP HCM, từng học trường khác xong mới thi vào đây nên tôi lớn hơn các bạn. Tôi khá nóng nảy nhưng vui tính. Lúc đầu có rất nhiều bạn chơi cùng và còn được giữ chức vụ cao trong lớp, nhưng vì tính tình nóng nảy và hay chấp nhặt nên tôi đã đánh mất dần các bạn quanh mình. Tính tôi hay nói thẳng lại không được điềm tĩnh, giờ vừa mất chức vụ, vừa không có bạn nữ nào muốn chơi cùng.
Tôi đã nhiều lần nóng nảy và thậm chí nói ra rất nhiều lời không hay với các bạn. Bây giờ nhìn các bạn đi chơi nhóm với nhau, vui vẻ cười đùa đăng hình lên mạng xã hội mà không có mình, tôi thấy buồn và bế tắc lắm. Tôi rất muốn có lại các mối quan hệ bình thường để hàng ngày được vui vẻ thoải mái khi ở giảng đường. Xin hãy giúp tôi với, giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi đã xin lỗi các bạn ấy rất nhiều nhưng dường như họ không quan tâm nữa. Tôi buồn lắm, xin hãy cho tôi lời khuyên để trở lại cuộc sống học tập bình thường như lúc trước. Chân thành cảm ơn.
Diệu
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu