Vợ của Nistelrooy chuẩn bị lâm bồn. |
Tại mùa chuyển nhượng năm nay, cầu thủ của MU được cả hai "đại gia" châu Âu, Bayern Munich và Real Madrid, quan tâm. CLB Đức thậm chí còn trả giá cao hơn cho MU nhưng cuối cùng vẫn để tuột Nistelrooy. Nguyên nhân là "hùm xám" đã không giải quyết nhanh chóng hợp đồng khi Nistelrooy đang lo lắng cho cô vợ sắp sinh.
Khi giám đốc điều hành Bayern Munich, ông Uli Hoeness, nhận ra điều này thì đã quá muộn. Ông Hoeness cho biết: "Cô vợ 35 tuổi của anh ấy đang mang bầu và chỉ có thể đi máy bay trong 2 tuần tới. Vì vậy, anh ấy muốn đưa ra quyết định nhanh chóng của mình".
Trong khi đó, "kền kền" tỏ ra rất "hiểu" Nistelrooy khi quá trình lấy chữ ký, kiểm tra sức khỏe và tổ chức lễ ra mắt tại sân Bernabeu được diễn ra nhanh hơn thường lệ.
Theo Bild, cô vợ Slaats với cái bụng to cư trú ở Hà Lan trong thời điểm các cuộc thương lượng đang diễn ra và ông chồng Nistelrooy muốn quyết định nhanh sẽ đến Đức hay Tây Ban Nha để chuẩn bị mọi thứ cho sự ra đời của đứa con và tiện cho việc ở bên vợ khi lâm bồn.
N.Q.