Hôm qua tôi sang nhà người yêu ăn cơm với gia đình anh. Chúng tôi đã yêu nhau được 6 tháng, cả hai cũng có ý định sẽ kết hôn. Ban đầu, tôi cũng vào bếp, giúp mẹ anh đi chợ, nấu nướng. Do tôi đã sớm quen với việc bếp núc nên mọi việc khá tốt cho tới khi cả nhà cùng ăn cơm.
Lúc ấy, tôi ngồi cạnh người yêu, còn lại là bố mẹ anh. Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện và hỏi thăm về gia đình tôi. Bữa cơm vẫn vui vẻ cho tới khi bạn trai lỡ làm rơi đồ ăn xuống đất. Theo bản năng, tôi lỡ buột miệng nói bậy khá lớn tiếng. Sau đó, tất cả mọi người đều im lặng. Cuối cùng, kết thúc bữa cơm, tôi giúp bạn trai rửa chén bát. Đến khi về nhà, tôi suy nghĩ không biết làm cách nào để lấy lại thiện cảm của ba mẹ người yêu?
Thanh Thảo
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.