Tôi 23 tuổi, trải qua một mối tình vào cuối năm cấp 3. Trong quá trình đi học 4 năm, tôi không để ý đến bất cứ cô gái nào vì cảm thấy mình không thể trải lòng được sau khi kết thúc mối tình với cô bạn gái đầu. Có những người con gái chủ động trò chuyện, kết bạn nhưng tôi đều gạt hết ra vì chưa sẵn sàng.

Ảnh minh họa.
Cho đến giờ, tôi lại để ý chị cùng làm, chị lớn hơn tôi một tuổi. Chúng tôi có thời gian trò chuyện khoảng 6 tháng và thấy rất hợp nhau. Tôi thích chị ở tính cách, tôi chưa từng gặp ở người con gái nào những tính cách như chị có. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi để ý và quan tâm nhiều hơn đến chị, làm những điều nhỏ bé và thậm chí thay đổi cả bản thân để phù hợp với chị. Tôi biết chị cũng có tình cảm với tôi, cả hai đã trao đổi và đắn đo về tuổi tác. Tôi phải làm sao đây?
Văn
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.