Tôi năm nay 30 tuổi, sinh ra trong một gia đình tri thức, bố mẹ tôi đều làm nhà nước nay đã nghỉ hưu. Nhà tôi có hai chị em, tôi là em trai út, chị hai đã xây dựng gia đình và có hai bé. Ở lứa tuổi tôi đa số bạn bè đã có gia đình còn tôi thì vẫn chưa mặc dù nhiều lúc gia đình cũng giục.
Hiện tại tôi đang là công tác trong ngành xây dựng. Trước kia tôi đã có một, hai mối tình thoáng qua nhưng cuối cùng cũng không đi đến đâu. Tôi là một người thân thiện và vui vẻ với mọi người, tôi được mọi người nhận xét là tốt tính, có dáng dấp và có hình thức ưa nhìn. Bố mẹ rất lo lắng và suốt ruột về tình cảnh của tôi nhưng tôi vẫn chưa có người yêu.
Tôi đã đi làm được vài năm, rồi tôi gặp và quen em một lính mới về công ty. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một người rất chăm chỉ, chịu khó học hỏi, rất nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người, tôi cũng hay trợ giúp em trong công việc. Từ đó hai đứa rất hay nói chuyện từ chuyên môn, tới cuộc sống, thời gian cứ trôi đi, tôi đã yêu và dành trọn trái tim mình cho em.Tôi thấy em cũng vui vẻ trò chuyện với tôi như những người bạn thân.
Ảnh minh họa. |
Cũng trong thời gian chúng tôi quen nhau này, tôi phát hiện ra có một anh chàng khác cũng hay nói chuyện, nhắn tin và rủ em đi chơi. Em cũng có nhận lời và đi cùng anh ta vài lần. Cũng từ lúc đó khi tôi nhắn tin, gọi điện rất ít khi em trả lời. Tôi nghĩ có lẽ em ngại sự đụng chạm của hai người nam giới nên em như thế với tôi. Sau đó một thời gian anh này cũng không thấy đến nữa, cũng từ đó trở đi thái độ của em với tôi lại trở lại như ban đầu, tôi nhắn tin gọi điện em trả lời tôi nhiều hơn. Rồi một ngày tôi nói lời yêu em, em cảm ơn và đã từ chối tôi và em nói đã có người yêu, tôi thấy rất hụt hẫng. Tôi thấy em cũng cho tôi cơ hội mà sao em lại như thế với tôi.
Tôi thấy rất đau buồn, một hôm tôi rủ em đi chơi, em đã tới và đi cùng một người con trai (người mà sau đó tôi hỏi em có nói đó chính là người yêu em). Phải nói thêm là từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ gặp anh ta, dù hay sang phòng em chơi, sau đó tôi biết em quen người bạn trai này sau tôi. Tôi nhận ra rằng nhiều lần trước tôi rủ em đi chơi em nói bận đi với người này người kia thực ra là em đi chơi với anh bạn này, có hôm còn về rất muộn, thậm chí còn hay ăn uống ở nhà anh ta.
Cũng từ đó em lại không muốn gặp tôi nhiều tôi thấy mối quan hệ của tôi và em ngày càng xa và mờ nhạt đi nhất là từ lúc em công bố người yêu giờ tôi rất buồn vì tôi rất yêu em không biết giờ tôi có nên theo đuổi em nữa hay không? Mong các bạn đọc cho tôi lời khuyên chân thành.
Khánh
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.