Tôi là nữ, chưa có gia đình riêng, đang làm việc trong cơ quan nhà nước. Năm vừa rồi, tôi được cử đi học thêm nghiệp vụ. Mọi chuyện rất suôn sẻ, sau một năm học tôi đạt kết quả tốt, hòa nhã với anh chị em trong lớp, cũng được mọi người yêu mến.
Nhưng "ngày vui ngắn chẳng tày gang", trong chuyến du lịch vừa rồi cùng lớp, tôi có uống quá chén, quậy hết mình và kết cục là ói ngay trên xe ô tô. Giờ không những lớp tôi mà các lớp khác đều có chủ đề chính để bàn luận là tôi và trận say nhớ đời. Các bạn có thể cho tôi lời khuyên để ứng xử và mạnh mẽ đối diện với chuyện này không? Xin cảm ơn.
Thùy
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu