- Trong vở diễn “Ra giêng anh cưới em” ở sân khấu Trống Đồng, ông Sáu Bảnh (Hoài Linh) ngồi trong nhà ông Năm Cự (Nhật Cường), cầm cái búa giơ lên dọa: "Nếu gặp ba của thằng đó (chàng trai mà con gái ông mê) thì sẽ xả thây", chẳng may cái búa trong tay Hoài Linh bay vèo xuống khán giả. Lúc đó anh làm thế nào?
- Sợ lắm. Tôi xanh hết mặt mày, nhưng miệng cứ làm tỉnh để trấn an khán giả. Cái búa rớt trúng vai một cô bé. Tôi đi xuống vừa lượm cái búa vừa liếc thấy cô "nhí" đó bình an vô sự, tôi mới hoàn hồn. May là cái búa ấy làm bằng... giấy các tông.
- Từ lâu, có tin đồn Hoài Linh "hifi". Phản ứng của bà xã anh thế nào?
- Chuyện đó mình có cãi cũng dư thừa. Bà xã tôi nghe chuyện này lâu rồi. Cô ấy cười, nói: "Chồng em, em biết mà!".

Nghệ sĩ Hoài Linh.
- Bộ dạng anh ốm nhom như cái xác ve. Anh cố tình "ăn kiêng" hay do bệnh hoạn gì?
- Tôi không muốn mập vì ốm o như vầy dễ vào vai ông già, bà già. Khán giả cũng nói nhìn tôi gầy gò thấy thương hơn. Tôi mê nhất các món mắm. Trong tôi là một từ điển về mắm. Cơ thể tôi là hỗn hợp các loại mắm, là cái lẩu mắm thập cẩm.
- Khi có fan nữ tỏ tình, anh làm thế nào?
- Fan của tôi đa phần thuộc hai lứa tuổi: một là "con nít", hai là các cụ bà. Có lẽ đây là những người thường xem tôi qua băng đĩa. Thỉnh thoảng gặp lời tỏ tình, tôi nói với cô ấy rằng “Làm anh em bền hơn”.
- Thời gian anh ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ, vậy trong tương lai anh có ý định về định cư hẳn?
- Tôi vẫn đi đi về về, mỗi năm qua lại từ 5 đến 10 lần, tùy thuộc vào lịch diễn. Ở Mỹ và châu Âu, người ta đưa kế hoạch cho tôi ít nhất trước 6 tháng, thường thì 1 năm; chỉ ở VN là chiều kêu, tối hát. Chỉ cần cái xe với cái loa đi một vòng là có khán giả. Ở Việt Nam, tôi có nhiều bạn bè, thức ăn lại hợp khẩu vị, nên tôi cảm thấy thật thoải mái.
(Theo Tuổi Trẻ Cười)