Tôi 40 tuổi, từng ly hôn, có con trai 15 tuổi và tôi mới kết hôn lần hai. Chồng mới có công việc tốt và biết quan tâm tôi. Khi lấy nhau xong, tôi ở nhà nội trợ, không bắt con tôi đụng tay vào việc gì, chồng cũng không để ý.
Tuy nhiên, khi chồng kinh doanh riêng thua lỗ, tôi quyết định đi làm để san sẻ gánh nặng kinh tế với anh. Vì điều này, chồng bỗng bắt con tôi phải biết cắm cơm, nấu ăn, lau dọn nhà cửa. Tôi không muốn con mình phải vất vả vì con còn phải lo lắng chuyện học, việc đó để hai vợ chồng lo cũng được. Nhưng vì vậy mà vợ chồng tôi cãi nhau, chồng bảo tôi nuông chiều con quá thì con sẽ hư. Còn tôi nghĩ chồng không đủ yêu con tôi nên mới làm thế. Bây giờ hai chúng tôi vẫn "chiến tranh lạnh". Tôi nên làm gì đây?
Trang
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.