![]() | ||||||||
Theo Access Hollywood, nữ diễn viên kiêm nhà hoạt động xã hội 32 tuổi kể từ khi trở thành Đại sứ thiện chí của LHQ năm 2001, đã hoàn thành hàng loạt dự án hữu ích cho cộng đồng. Cô liên tục tham gia, tổ chức, giám sát các hoạt động từ thiện và bản thân cũng nhận nuôi ba đứa trẻ mồ côi. Hôm 26/4, Jolie cùng bốn cộng sự đã thành lập văn phòng đại diện của tổ chức Hành động toàn cầu vì trẻ em tại Washington. Trong sự kiện này, ngôi sao của Original Sin đã kêu gọi chính phủ cứu giúp trẻ mồ côi trên thế giới "nhiệt tình" hơn nữa.
"Đây là một ngày ý nghĩa vì chúng ta thấy trẻ em trong thành phố này không phải lúc nào cũng được bảo vệ đầy đủ. Các nhà cầm quyền thừa sức mạnh và khả năng để nắm giữ vận mệnh của những đứa trẻ này. Vì vậy họ cần phải có những hành động thiết thức hơn. Mọi người đều biết hậu quả của việc thờ ờ với tương lai của trẻ em lớn tới mức nào", Jolie phát biểu tại Trung tâm họp báo quốc gia, căn phòng dày đặc camera và các phóng viên. Jolie cho biết trẻ em mồ côi phải nỗ lực từng ngày để sống sót nhưng chúng thường bị bắt làm nô lệ, trở thành nạn nhân của lạm dụng tình dục hoặc bị bắt vào quân đội. Theo Jolie, rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi đã được các tổ chức khủng bố "chiêu mộ". Khi được hỏi, việc tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng có phục vụ cho tham vọng chính trị, Jolie đã dứt khoát khẳng định không bao giờ cô có ý muốn tham gia, vận động tranh cử hay thăng tiến trong sự nghiệp theo con đường chính trường. "Các bạn đừng nghĩ bất cứ ai trên thế giới này cũng hứng thú với các hoạt động chính trị", Jolie cười tươi đáp trả. Tổ chức Hành động toàn cầu vì trẻ em mong muốn chính quyền Bush sẽ tài trợ cho họ 2,5 tỉ USD/1 năm để phục vụ cho các hoạt động giáo dục và cứu trợ trẻ mồ côi ở các nước đang phát triển.
Mới đây, "bà Smith" lại phải đối mặt với tin đồn mình sắp giã từ cuộc sống vì một căn bệnh hiểm nghèo sau chuỗi thông tin mối quan hệ với "ông Smith" đã tới thời kỳ thoái trào, rồi hai người phải nhờ cậy đến chuyên gia hòa giải xung đột... Tạp chí Mỹ National Enquirer khẳng định ngôi sao Hollywood gợi cảm đang mắc một căn bệnh chết người sau tình trạng sụt cân nghiêm trọng của cô. Họ đưa tin Jolie xuất hiện trong buổi họp báo tại Washington với vẻ hốc hác và kiệt sức. Các ấn bản trước đó, National Enquirer cũng đăng hình Jolie với nhiều gạch đầu dòng giật gân như "Jolie đang bị rụng tóc" - "đang trải qua tình trạng không thể tự chủ", và "bị các cơn đau đầu khủng khiếp" tấn công.
Kể từ sau khi sinh bé Shiloh tháng 5/2006, cân nặng của Jolie luôn ở trong tình trạng "rơi tự do". Cách đây không lâu, anh ruột của "bà Smith", nam tài tử James Haven phát biểu trước báo giới anh rất lo lắng cho sức khỏe của cô em gái. Haven và Pitt như phát điên khi Jolie vô cùng lười ăn. Theo James, cái chết của mẹ họ vì bệnh ung thư buồng trứng hồi tháng 1 cũng khiến Jolie buồn chán. Enquirer cho rằng người tình Brad Pitt sẽ sát cánh bên Jolie thời điểm này, dù có nhiều thông tin mối quan hệ của họ đã tới thời kỳ thoái trào. Trong tháng 2 và tháng 3 vừa qua, ngôi sao của Bí mật ngôi mộ cổ đã có một loạt các sự kiện gây chú ý, như các chuyến đi tới châu Phi trong vai trò Đại sứ thiện chí, và chuyến nhận con nuôi người Việt Nam, bé Pax Thien 3 tuổi.
Nhật Thu
|