Trung vệ Balenko (áo xanh). |
- Là một cầu thủ chuyên nghiệp, anh nghĩ gì khi phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy trước Đồng Tháp?
- Bàn thua đầu tiên là do vô tình. Bàn thứ 2, tôi phá bóng lên nhưng bóng đã đến chân tiền đạo đối phương. Tôi không thể ngờ rằng ở một góc hẹp như vậy, tiền đạo đội bạn lại ghi được bàn thắng.
- Nhưng theo diễn biến trên sân, dường như anh đã chuyền bóng cho tiền đạo đối phương chứ không phải phá bóng?
- Bóng đá là cuộc chơi của con người chứ không phải là máy móc, vì thế tôi đã phạm sai sót. Tôi thừa nhận đã phá bóng thiếu dứt khoát và tôi thật sự cảm thấy xấu hổ vì lỗi lầm của mình đã ảnh hưởng đến toàn đội.
- HLV Đặng Trần Chỉnh cáo buộc anh đã không thực hiện sơ đồ chiến thuật của BHL?
- Trong trận này, ông Chỉnh phân công tôi kèm chặt tiền đạo số 9 Đồng Tháp (Sydorenko) nhưng anh này chơi rất linh hoạt, lúc lên, lúc xuống và liên tục đảo cánh nên tôi không thể đeo sát được. Trong khi đó, tôi còn phải hoàn thành tốt vai trò của một trung vệ, chứ không thể nhất nhất canh chừng cầu thủ này. Tôi thừa nhận phong độ của tôi không bằng 2 trận trước và đã không hoàn thành nhiệm vụ.
- Từng thi đấu cho đội Đồng Tháp, và đội bạn có những người đồng hương Ukraine, nhiều người cho rằng anh vì tình cảm để giúp đội bạn lúc khốn khó?
10h30 sáng qua, đội TMN CSG đã họp kiểm điểm, HLV trưởng Đặng Trần Chỉnh cho biết: "BHL đã phân tích, mổ xẻ sai phạm của Balenko và anh ta đã thừa nhận phong độ trong trận này không tốt. Đây là vấn đề nhạy cảm, chúng tôi không thể đưa ra kết luận cầu thủ này bán độ vì cần phải có bằng chứng. Trong 2 năm thi đấu cho đội, đây là lần đầu Balenko phạm sai lầm nên BHL chỉ dừng ở mức nhắc nhở để anh rút kinh nghiệm; nếu tiếp tục phạm sai lầm, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc". |
- Tôi có quan hệ bạn bè tốt với các cầu thủ Ukraine đang đá cho ĐT, nhưng trong sân chúng tôi là đối thủ của nhau. Bóng đá chuyên nghiệp không chấp nhận quan hệ bạn bè. Tôi đã phạm sai lầm chứ không có ý nghĩ gì khác. Các cầu thủ VN cũng có rất nhiều bạn bè, liệu họ sẽ đá như thế nào nếu ra sân cũng mang nặng tình cảm? Nếu các đồng đội người Việt Nam của tôi lỡ phạm sai sót thì tôi sẽ thông cảm, chia sẻ với họ chứ không nghi ngờ họ bán độ.
- Nếu anh cho rằng mình trong sạch, thì anh cảm thấy thế nào khi người hâm mộ TMN CSG la ó rằng anh đã thi đấu tiêu cực?
- Tôi cảm thấy xấu hổ với người hâm mộ CLB CSG vì lỗi lầm vừa qua và xin hứa sẽ thi đấu hết sức mình, không để những trường hợp tương tự xảy ra... Sinh sống bằng nghề đá bóng nên tôi không bao giờ cho phép mình làm những điều tệ hại như vậy.