- Anh nghĩ sao khi có người cho rằng nhạc của anh gần với dòng nhạc trong nhà thờ?
- Họ nói thế cũng đúng. Bản thân trong tôi đã có một cái tôn giáo nên những ca khúc có âm hưởng nhà thờ cũng không có gì khó hiểu. Trong lòng tôi luôn có một sự tín kính, và nó đã hóa thân vào những giai điệu một cách tự nhiên như nó phải thế.
- Mỗi lần sang nước ngoài biểu diễn là anh phải dành ít nhất vài tiếng đồng hồ để vào các nhà thờ. Tại sao vậy?
- Đó là một trong những điều tôi thích. Vào nhà thờ là một ý thích lương thiện. Tôi thích cái không khí bình yên thanh thản trong thánh đường. Khi vào nhà thờ, người ta mất đi những ý nghĩ tầm thường và ai cũng muốn mình thánh thiện hơn.
Nhạc sĩ Phú Quang. |
- Thời gian tới, anh có dự định gì mới mẻ?
- Tôi sẽ ra mắt công chúng album thứ 15 của tôi. Album có tất cả 11 bài hát. Trong đó có 7 bài mới và 4 bài cũ do các ca sĩ Quang Lý, Mỹ Hạnh, Phương Anh, Kasim Hoàng Vũ, Hằng Nga thể hiện. Album được mang tên Có một vài điều anh muốn nói với em.
- Theo anh, album mới này có điểm gì khác biệt so với những sản phẩm trước?
- Tôi chủ trương nâng cao hơn tính nghệ thuật nhưng phải thực sự gần gũi với công chúng. Vì một tác phẩm nghệ thuật mà khi thưởng thức công chúng lại không hiểu thì đó là thất bại lớn nhất của người nghệ sĩ và nó chẳng có ý nghĩa gì. Album này hứa hẹn nhiều điều mới mẻ. Bởi đó là những tâm trạng khác, những ca khúc khác. Còn cụ thể nó thế nào thì xin hãy đón nghe. Về cơ bản thì nó vẫn là Phú Quang. Album này gần với những ai còn biết yêu thương, biết rung động với những thanh âm của cuộc sống. Họ sẽ tìm thấy những điều đồng cảm từ các ca khúc của tôi.
- Nhân vật “em” trong album "Có một vài điều anh muốn nói với em" được anh lấy cảm hứng từ "hình bóng" nào?
- “Em” ở đây không chỉ cụ thể một người nào. Có thể là cuộc đời, có thể là những cô gái nhưng cũng có thể là nhiều nghĩa khác. Tôi muốn mọi người nghe và cảm nhận.
- Ai đó có nói rằng nhạc Phú Quang có một cái gì “nhang nhác” nhạc Trịnh Công Sơn. Anh nghĩ sao về điều đó?
- Tôi và Trịnh khác nhau hoàn toàn. Tôi rất mến Trịnh Công Sơn và những ca khúc của anh. Nhưng dòng nhạc của tôi và Trịnh sao “nhang nhác” nhau được. Tôi sống giữa cuộc đời thực với những giai điệu là những xúc cảm thực. Tôi chấp nhận những gai góc thực tế. Còn Trịnh, anh lãng đãng đi về với mây và gió, với những triết lý sống của mình. Chúng tôi hoàn toàn khác nhau.
- Thường thì anh phải mất bao nhiêu thời gian cho một sáng tác của mình?
- Trước đây cũng có người hỏi tôi câu này. Và tôi đã trả lời là mất một buổi sáng, một buổi chiều hay tối gì đó. Và nhạc sĩ, nhà thơ, tiến sĩ mỹ học Thế Hùng đã bảo tôi là: “Sao anh kiêu thế? Chúng tôi sáng tác một bài hát, một bài thơ mất cả tháng. Thế mà anh bảo chỉ mất có một buổi sáng, hay chiều, hay tối gì đó là xong”. Tôi nói: “Tôi còn lâu hơn anh chứ. Anh chỉ mất một tháng là sáng tác xong một ca khúc, một bài thơ. Còn tôi, tôi mất mấy chục năm cộng với một buổi chiều mới xong một bài hát”. Thế Hùng cười.
- Vậy sau khi ra mắt công chúng album mới này, nhạc sĩ có dự định gì cho thời gian tới?
- Tôi là một nhạc sĩ. Tôi làm việc theo cảm xúc và không có thói quen lên kế hoạch trước. Tôi chỉ có một suy nghĩ là sống, lao động, cống hiến cho nghệ thuật đến khi nào không làm được nữa thì thôi.
(Theo Gia Đình Xã Hội)