Anh ơi, vẫn là cái cách tôi hay gọi anh ngày nào, nhưng sao lúc này xa xăm quá, những khoảng lặng thật lâu đến nghẹt thở. Chúng tôi đến với nhau vào một ngày mưa lớn năm 2012, cơn mưa đầu mùa chắc khơi nguồn để đan những yêu thương lại. Hai đứa cứ vậy, lặng lẽ bên nhau, tôi nhớ có lần anh với tôi còn tranh luận xem quen nhau bao lâu rồi. Anh cứ nói 2 năm, tôi thì bảo 3 năm, rồi tôi phải lục lại khoảng thời gian để anh nhớ, anh cười xòa, tôi thương lắm.
Bên nhau ngần ấy năm, không quá dài không quá ngắn nhưng để 2 đứa biết khoảng thời gian bên nhau vừa qua như chỉ mới thôi. Anh nói đi Nhật làm việc 3 năm để sau này lo được cho tôi. Tôi cười, vừa hạnh phúc lại vừa sợ, buồn cười là tôi không sợ anh ở xa mà sợ chính mình không mạnh mẽ để đợi anh về. Ngày đưa anh đi, tôi chỉ thầm ước một điều sẽ đón anh về như lúc này, bạn bè và gia đình 2 bên đều ủng hộ chúng tôi.

Ảnh minh họa
Rồi một năm anh xa tôi, những điều tôi nghĩ đã đến, tôi có tình cảm với một người đồng nghiệp. Cái nực cuời là trái tim vẫn thương nhưng đôi chân cứ bước về phía ngược lối với anh, tôi thấy mình tội lỗi lắm, cả cho anh và cho người đồng nghiệp ấy nên muốn dừng lại cả hai để tìm cảm giác hôm nào. Anh vẫn cứ vậy, nhắn tin cho tôi nhưng không nhiều như trước dù không có ngày nào chúng tôi không nhắn tin cho nhau. Tôi thương lắm, quyết định phải rõ ràng tất cả, nói hết cùng người đồng nghiệp là trái tim chỉ có anh. Tôi chạy về phía anh nhưng hoá ra anh đã đi xa lắm rồi.
Giờ đây, tôi đang làm mọi cách để quay lại là anh của tôi ngày xưa vì trái tim tôi còn thương lắm. Người ta sẽ cười vào tình cảm của tôi không vững để bị lung lay, mất rồi mới tiếc, nhưng tôi mặc kệ, chỉ yêu thôi, chỉ là anh thôi. Tôi biết mình sai, mong anh tha thứ cho sự yếu đuối này. Anh bảo còn thương tôi nhưng tình cảm không như xưa nữa, chỉ còn một chút, đủ để nói chia tay. Đau, tôi đau lắm, biết anh từng đau như vậy khi tôi nói xa anh, giờ tôi phải đền trả cho lỗi lầm của mình. Tôi phải làm sao để lấy lại tình yêu đã mất nơi anh?
Dung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.