Tôi 33 tuổi, phó phòng một đơn vị có tiếng của tỉnh, có vợ và con gái 3 tuổi. Vợ đã viết sẵn đơn ly hôn bắt tôi ký. Tôi sinh ra là con trưởng trong gia đình cơ bản, bố là cán bộ có tiếng ở thành phố, mẹ tôi buôn bán ngoài chợ, điều kiện kinh tế khá. Tôi đam mê đá bóng từ nhỏ, đá khá hay, được đánh giá là nhanh nhẹn, năng động từ thời sinh viên đến khi ra trường, tham gia nhiều hoạt động xã hội, được nhiều ghi nhận bằng giấy khen các cấp.
Tôi nghịch ngầm từ năm cấp 3, đã theo chúng bạn trốn học chơi game, khai tăng tiền học phí để đánh lô đề. Trong lúc học đại học bố mẹ từng trả nợ cho tôi nhiều lần. Cho đến hiện tại, không biết bao nhiêu lần gia đình phải trả nợ cho tôi. Giờ tôi lấy vợ được 4 năm, vợ ban đầu rất yêu và tin tưởng tôi tuyệt đối, sau nhiều lần bị tôi lừa dối trắng trợn, thất vọng nhưng rồi vẫn tha thứ và tin tôi sẽ biết bản lĩnh làm lại nhưng không, tôi vẫn chơi. Tôi thấy thất vọng về bản thân vì ã làm gia đình mình khổ quá. Tôi gục ngã và ê chề, khinh bỉ chính con người mình, cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng thực sự, thậm chí tôi đã nghĩ đến việc tiêu cực nhất. Xin hãy chia sẻ để tôi vượt qua được giai đoạn này, làm lại cuộc đời. Chân thành cảm ơn.
Kiên
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu